Thơ Trần Đ́nh Quảng 371

 

 

 NGÀY ẤY...BÂY GIỜ

(Trần đ́nh Quảng 374....Thân tặng các bạn An Lộc 471)
Kỷ Niệm 29/7...1972-2012


Ḿnh chia tay một chiều cuối hạ
Nắng Quân Trường vương vần bước chia xa.
Hàng bả đậu bên đường im rủ bóng.
Như tiển chào lớp lớp người đi!
Biệt ly ! Không trao lời ước hẹn.
Đă 40 năm, nhanh như giấc ngủ ngày...
                         oOo
Đă 40 năm, nhanh như giấc ngủ ngày,
Giờ hội ngộ; biết bao điều muốn nói,
Tay cầm tay; thân thiết vẩn ngày nào...
Của tuổi đôi mươi, căng tṛn nhựa sống,
Tóc tôi điểm bạc ! Tóc bạn cũng pha màu sương gió...
Nét phong trần in dấu nỗi gian truân.
Khi nợ áo cơm không phải chuyện để đùa,
Giữa chợ Đời bao vất vả ngược xuôi.
Bạn về đây, h́nh hài không toàn vẹn...
C̣n người tôi; cũng tàn tật tâm hồn !
Có hề chi khi ḿnh cùng hoàn cảnh...
Mà cười tươi nhớ lại chuyện ”THUỞ NÀO” :
Đầu hớt ba phân, chân ra khỏi pḥng là chạy,
Cơm nhà bàn cứ 4 đứa 1 mâm,
Thực đơn muôn thuở : đầu, xương, cổ cánh.
Gói xôi ăn vội bên hào chờ sáng,
Điếu thuốc mồ côi...ngon như nụ hôn đầu !!!
Ai đă vào 3 lẻ 1 ? Ai đă nằm conex...
Bổng thấy ḿnh là 1 ”triết nhân” !
Tuyến C; tuyến D...bao đêm dài khắc khoải
Thèm đến nao ḷng những giọt đắng cà-fé !
Các cô em khu Gia binh, khu sinh hoạt.
Đă ước rồi...mà có thấy hẹn đâu !!
Tăng Nhơn Phú gió bốn mùa vẩn lộng,
Chừ các em biền biệt tận phương nào ?
                      oOo
Những con người ”khô cằn sỏi đá” !
Rưng rưng nhớ tới bạn đồng môn...
Đă măi ra đi như ”hạt nội mây ngàn”,
Một nén hương ḷng xin thắp vội,
Nhớ người thiên cổ chốn ngàn khơi !
                       oOo
Buổi hàn huyên thời gian như ngừng động,
Thương nhớ hoài, bao kỷ niệm không tên...
”Tữu phùng tri kỷ”...bao nhiêu đủ ?
Mấy ”gả bạc đầu”...nhắc măi Chuyện Ngày Xưa...
Trần Đ́nh Quảng 374

 

NHỚ TĂNG NHƠN PHÚ  

 

Thân tặng đồng môn 471

 

Buổi sáng bầu đoàn ra Chợ Nhỏ Kiểm Thực .

Ghé quán bên đường uống ly đen đá,

Nh́n ḍng người ngược xuôi !

Trưa về nhà bàn, cứ 4 người 1 mâm …

Thực đơn heo, ḅ, gà, vịt mà toàn … đầu, xương, cổ, cánh …

hề chi ! Người quân tử ăn chẳng cầu no !

 

                                 oOo

Đ́nh Trường nắng hè chói lóa,

Chân bước đều mặc lưng áo đẫm mồ hôi,

Cầu Bến Nọc mưa bay mịt mù.

Đoàn di hành vẩn đi, đời trai ngại ǵ sương gió !

Gói xôi ăn vội bên hào … sau khi chà láng !

Bụng vẩn chưa no …tiền đà cạn túi !!!

Điếu thuốc mồ côi chuyền tay cho đến khi tàn.

Chuyện vui buồn vẩn kể nhau nghe…

Ngày Chủ Nhật khu Tiếp Tân tưng bừng rộn rả …

Có cô em mắt tṛn xoe ;

 nghe anh bạn ḿnh xưng “ Con Bà Phước” …

C̣n nhiều, rất nhiều từ, em không hiểu được đâu :

Như cái …thuở nhập môn với 8 tuần Huấn Nhục :

“lái máy cày” rồi …”máu chảy về tim” ,

“xin mặt trời ngủ yên” cùng “ăn chơi 4 món”

Kể làm ǵ, buổi tao ngộ mất vui .

                      oOo

Tuyến D những đêm dài lặng lẻ,

Đếm thời gian qua phiên gác canh tàn .

Cô gái bán khuya giờ đâu nhỉ ?

Café em pha lạt sao mà ngon !

Nh́n ánh hỏa châu buồn hiu hắt …

Một thoáng bâng khuân kẻ xa nhà ! 

                        oOo

Chín tháng trường vội vả, nhanh như giấc ngủ ngày !

Ḿnh chia tay không hẹn ngày gặp lại ….

Anh ra miền Trung hỏa tuyến địa đầu

Bạn về miền Tây mênh mông sông nước,

Tôi đi miền Đông nắng gió biên thùy,

Như tráng sỉ một lần sang sông Dịch !

mấy người là Tân Khách vẫy khăn đưa ?

Lớp lớp người đi tuổi Xuân phơi phới,

Từ ngàn xưa …chinh chiến mấy ai về !

                      oOo

Bụi thời gian phủ mờ dĩ văng …

Pha sương mái tóc buổi chiều tà …

ai về lại TĂNG NHƠN PHÚ ?

Gởi nén hương ḷng nhớ Cố Nhân …

 

Saigon 29/7/2011

Trần Đ́nh Quảng 374

   

Trở về  |