Những vần thơ nhiều chủ đề

   |  Trang chính Thơ Nhạc

 Thơ Nối

 

Nước biếc non Lô, sông Triết Giang,
Khi chưa đến đó luyến mơ màng,
Đến rồi chỉ thấy không gì cả,
Nước biếc non Lô, Sông Triết Giang.
Lê huy Trứ

 

Núi biếc non cao cũng muốn trèo,
Trèo lên mới thấy rất cheo leo,
Leo lên tới đó không gì cả'
Cũng cây với đá chỏng chèo queo
Ngân 323

 

Nước biếc non xanh_mấy huynh trèo,
Độc Cước mà bày đặt_đi theo.
Trèo lên rớt xuống thân bầm dập,
Thôi đành nằm chân núi chèo queo.
*Bu dzi teo*
Lộc Huỳnh

 

Tội nghiệp em tôi cũng muốn trèo
Đâu ngờ rớt xuống nằm cheo queo,
Thôi thì tao bảo cho mày biết,
Biết thân biết phận chớ đòi leo
(Tặng Độc cước đại hiệp)
Bángiùi
 

 

Núi biếc non cao em "cạch"rồi.
Bây giờ em chỉ dám leo đồi.
Cỏ non mơn mởn em nằm nghỉ
Hứng..mò..xuống suối em tắm..chơi..
*Đã lắm ông anh ơi...*
Lộc Huỳnh

 

Bắt chước, tao cũng muốn vượt đèo,
Trèo mãi, trèo hồi cũng được thôi,
Nhìn xuống thằng cu đâu trốn mất,
Tiu nghỉu bò xuống mất dịp chơi.
Doangoc

 

 Hôm nay tớ lại muốn trượt đèo,
Trèo lên tụt xuống, mấy lần leo,
Tưởng rằng dưới suối tôm cùng cá,
Suối cạn khe khô,đá mốc meo.
Ngan 323

 


Sơn lâm thanh vắng chốn đèo heo
Thấy người ngoạn cảnh cũng muốn theo
Nhìn vào ruột tượng thì hơi hẻo
Thật nản lòng thay một kiếp nghèo
ThuanLe
 

 

Đồi tớ thì nay đã chán phèo
Nhìn còn không muốn cớ gì leo
Nhìn mày mà lòng tao thầm ước
Thôi thì an phận khỏi leo trèo
Doangoc

 

Đồi cao thung lũng sâu thăm thẳm
Khe suối thần tiên hé mở chào
Anh hùng hào khí dương cung bắn
Một phát tên bay sướng mẹ đời!
BachPham


 

Giờ đây tớ cũng chẳng thích trèo
Ấm ức vợ bảo.... tớ có mèo
Nếu không tôi chẳng phải đói meo
Bởi thế nên, tớ buộc phải leo....
SauDu

 

Tao bảo mày leo, mày cứ leo,
Sao tao bảo mãi mày chẳng theo,
Ngày xưa chưa bảo, mày đã dạ,
Chưa bảo mày lên mày đã leo
Ngan 323

 

Vợ ở xa về, buộc tớ leo ,
Leo lên leo xuống thở như heo
Vì lâu không có..bà đòi nữa..
Trên bảo mà em nó chẳng theo
(Đầu muốn vì em c.. chẳng theo )
Hao 35

 

 

 

Sáng dậy bên em dáng lụa là!
Áo mây che phủ bờ vai ấm
Toát cả thiên nhiên lộ nét ngà
Thức tỉnh anh đây "cật" muốn chào.
BachPham
 

 

Suối biếc non thơm hỏng ráng trèo
Hổm rày qua lại chiện mè nheo
Cho can hai phía nên ngưng nghỉ
Dưỡng sức lên gân để mà... trèo.
_l_ \...0.(*o*).0.../
BaneLy

 

Vợ tớ nằm đây cũng muốn trèo
Than ôi nhìn nó ốm tèo teo
Bán thân bất toại trèo gì nữa
Chỉ biết nhìn trời một tiếng than!
ĐVC342
 

Tao ở bên triền rặng núi cao
Đêm nằm mộng mị giữa rừng sao
Thoắt đâu xác nhập hồn Lưu Nguyễn
Lạc bước Thiên Thai_tới vườn đào
Lộc Huỳnh

 

Thấy bạn mần trước bắt chước theo,
Trèo lên tuột xuống vẫn cứ leo,
Nhìn tới xoay lui còn cao quá,
Xét lại thân mình chỉ tẻo teo.
Hạnh 364


 


Thấy tụi nó leo, mình cũng leo,
Suối thấp, đồi cao, cũng ráng trèo.
Hì lên, hục xuống dăm lần thử,
Mà chẳng làm sao đuợc cái đèo.
CanhLe
Đùùuùu....mááaáa....!!!
Aiyamakoha.

 

Bước đến đèo cao bóng xế tà
Tóc râu bạc trắng rối như tơ
Lom khom mỏi gối trèo đỉnh dốc
Ngao ngán bò lên tụt xuống rồi
Hom hem lớn bé sao khổ thế
 Ì ach bò lên tựa lủng đèo
Đèo cao cỏ mọc khe phả̉ nước
Cày cục trèo lên để bá́ đèo
Bá́ đèo chân đã không còn vững
Tỏn hỏn hai hòn sỏi cuội khô 
Nhúng nhắng tong teo một quả gầy
Phì phò thở giốc cười như mếu
Muốn bá đèo đâu đã dễ gì..

Thân Hữu

 

 

 

Heo ơi anh em leo với trèo

Cớ gì mày không thử trèo leo

Trèo mà không nổi thì cứ bảo

Em ơi thân đây cứ việc đèo...!!

Doangoc

 

 


Đèo cao khéo đó́ anh ơi
Lượng sức mà tới không thì ngã đau
Đường đèo thẳng tắp trôn lùi
Bố bò há họng con chui vật vờ
Nhìn quanh cỏ mọc tứ bề
Từ khe lũng nước tràn trề ướt nhem
Can can xin chớ tòm tèm
Bố ngay cán cuốc con queo râu nằm.

Đèo cao thì mặc đèo cao
Bò lên đến đỉnh ta chui vô đèo
Lủng đèo nước chảy láng lênh
Làm ta tuột dốc quặp chân đá bèo
Đá bèo chân mỏi rụng rời
Thằng bé bỏ chạy bố bò lum khum
ÔI thay tiếc cái nợ đời 
Tí ta tí tỏm tuổi đà sáu mươi.
 
Nhìn râu thì đã bạc phơ
Nhìn xuống thằng nhỏ, trời ơi thêm buồn
Hôm nao sừng sững tráng cường
Hôm nay téo tẹ̣o ngoẻo đầu ngủ say
Ngán ngao cho cuộc đời già̀
Trùm chăn để khóc đời ta hết rồi
Hôm xưa hễ thích thì trèo
Bữa nay nhìn thấy đèo sao rụng rời.

Thân Hữu

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323