Viết Cho Em và Những Dòng Sông

Anh đã đi qua những dòng sông
Từ Bến Hải Hiền Lương đến cánh đồng cuối Việt
Sông Năm Căn, Ông Đốc, Giang Thành
Sông Hương chảy chậm chiều bến Ngự
Thạch Hản mùa hè đồng đội ngả nghiên
Em ơi! Có những dòng thật hiền
Và có những dòng sông nhuốm máu.

Anh đã đi qua những dòng sông,
Chiều sông Hương nhìn lên Thiên Mụ
Xuống Trần Hưng Đạo bước qua Trường Tiền

Những cô gái áo dài trắng mướt
Trên đầu vành nón che.nghiên
Những chiếc nón có bài thơ làm anh mơ ước
Có một ngày thơ anh, bờ tóc em che

Anh tiếp tục đi..
Qua sông Hàn có Ngũ Hành Sơn
Chiều Đà Nẵng người đi rất vội.
Anh đã qua sông Trà Khúc thấy Thiên Bút Phê Vân
Ở đó mây xuống thật gần...gần trong tay với.
Sông Đà Rằng, Sông Thu Bồn, Sông Dinh
Qua Mường Mán thương dân Chăm Pa
Sông Đồng Nai cho anh nhớ đến Là Ngà
Con Sông Sài Gòn chảy qua Nhà Bè
Lòng Tảo đã có thời chôn xác giặc...

Và em ơi...Đây! Sài Gòn nơi anh sống
Có nhiều kinh, nhiều rạch...không phải là sông
Và bên kia miền Đông, miền Tây
Sông Bến Lức, Vàm Cỏ Đông
Qua Tây Ninh xuôi Gò Công
Những nhánh sông quê từ Cửu Long bắt nhịp

   

Không phải là Danube, Sein, Nile, Volga
Cũng không phải đâu nha...dòng Mississippi cắt ngang nước Mỹ
dòng Potomac, Denver, Sacramento...đều không phải

Anh muốn đưa em đi đi mãi
Trên những nhánh sông quê
Để anh ru lại câu hò....
"Hò...ớ ...ơi...
Con chim chìa vôi bay ngang giồng thuốc
Con cá lòng tong lội tuốt vô mương
Anh đi Lục Tỉnh giáp vòng
Đến đây anh bỗng....hò....
Hò...ơ..ơi...Đến đây anh bỗng đem lòng thương...ơ...em"

Tiếng hò ông cha để lại
Như phù sa nuối sống dân mình
Anh muốn đưa em về dòng sông quê anh
Những dòng sông ...những dòng sông quê mộc mạc
Nuôi tóc, nuôi da, nên vóc nên hình
 Dòng sông nào của anh? Dòng sông nào của em?
Chung cùng một nhịp
Như cầu Trường Tiền 6 vày anh đi không kịp

Để nước Cửu Long không chảy với Hương Giang
Bây giờ cách trở đò ngang,
Hẹn em kiếp khác.

    Bángiùi
    sj2011 trăng tròn tháng Năm