BẬN RỘN
Ta thật là một người bận rộn.
Buổi sáng thức giấc
Việc đầu tiên là pha chế ly café
Và. làm điều thuốc,
Sau đó t́m sách đọc
Mở máy tính vào internet đọc thơ..
Và...
    Ồ! thằng này có nhiều thời gian nhỉ?
Trong khi người bận rộn áo cơm.
C̣n mày thảnh thơi ngồi...nào thuốc lá, café...và...
Không, ta chẳng bao giờ thanh thản
Ta bận rộn quanh năm suốt tháng
Ta làm hai ba việc cùng thời gian
Hơn cả "Song Thủ Hổ Bát"
Này nhé...
Đếm bao nhiêu muỗng đường,
Mắt liếc t́m gói thuốc, lục lọi t́m

 

     Nhớ thằng ở Canada, thằng Downunder..
Nhớ quá.
Nhờ từng thằng...nhớ bao kỷ niệm
Nhớ thằng ốm, thằng mập, thằng cao, thằng lùn
Thằng này Thủ Kỳ, thằng này bị phạt
Nhớ thằng này hồi xưa tóc đâu có bạc???
Sao bây giờ hai màu tóc trên đầu?
Nhớ thằng này hai má bầu bầu
Sao giờ này móm móm?
Nhớ thằng kia ánh mắt ngời sáng
C̣n bây giờ đục đục mờ mờ?
Ủa, c̣n thằng này sao khóe mắt có chân chim
Lạ, thiệt lạ...toàn những thằng bạn sao lạ hoắc
Có đứa nh́n không ra.

Thời gian, ta đổ cho thời gian
Thời gian làm tuổi trẻ phai tàn
Thời gian làm cho thân thể ṃn mơi
Những bạn ta c̣n nhiều điều đáng nói
Tuổi trẻ không có thời gian rong chơi

 


 

  Không có thời gian đuổi bướm hái hoa
Đem phượng vĩ vào trang sách.
Tuổi trẻ của bạn ta là những ngày sặc gạch
   Là đối diện với lửa, đạn, bom, ḿn...
Là vượt suối, băng sông
Vượt băi ḿn, hầm chông
đi giữa sự sống sống và cái chết.
Những thằng bạn của ta đi như chưa bao giờ biết mệt!
    Nhưng con người làm sao kể hết
Có ai không muốn sướng bao giờ?
Có ai ai không muốn đời là bài thơ?
Và bạn ta...những thằng bạn viết bài thơ...máu!
Bài thơ của nước mắt
Bài thơ của sự chết
Những bạn ta đă bỏ xác trên rừng
Những bạn ta trở về hai chân gửi lại
 

trà...
Miệng ta hát, tay cho nước sôi vào ly
Tay cầm ly café thơm ngát,
Tay cầm kỷ yếu mở từng trang.
Đếm từng đại đội...
Ta vừa đọc thơ, vừa ngắm cảnh ngỗn ngang
Người đi qua, xe chạy lại
Vậy ta có dư thời gian bao giờ?

Bận rộn, busy...v́ ta dành thời gian cho bạn
Những thằng người mới dễ thương làm sao
Ta nhớ từng thằng...
Coi nè...
Hai mươi sáu, hoặc ba mươi tên ở Việt Nam
Rồi quay quắt nhớ bốn, năm mươi thằng ở Mỹ
Có đôi mắt một mất một c̣n
Có đôi mắt mờ mờ không rơ...
Có một tay làm sao ôm con
Bạn ta có một ngàn năm trăm mười bảy đứa
Đếm qua, đếm lại...đứa mất đứa c̣n
Đứa đếm thời gian trên chiếc

 Đứa đếm thời gian trên chiếc xe lăn
Đứa ngồi ngó mông ra cửa
Đứa chạy chợ kiếm ăn
Nói sao cho hết.
......................................
Ôi, những thằng bạn của ta
Nói sao cho hết gian truân bạn chịu?
Bạn chẳng than, chẳng trách bao giờ
Chỉ có ta...ta không biết làm sao
Nói lời thương bạn.
Cho nên ta bây giờ bận rộn
Ta bận rộn café, thuốc lá, và làm thơ.
Ta rất bận rộn...đừng chờ
Ta chẳng có một phút giây nào ngơi nghỉ.

Bángiùi

 

 

 Home

____________

Những mẩu chuyện đời thường

_______________

Thơ

 

  1. Bạn và ta
  2. Viết cho em và những ḍng sông
  3. Bận rộn
  4. Trật nhịp
  5. Xin lỗi
  6. giữa quê người ta uống rượu