Bạn và Ta

Sáng nay đi uống café
gặp anh bạn già bảy bó
Ta mời bạn ly café sửa đá
Hút một điều ba số năm
Bạn ta than "Đường đang lên"
Đứa con đứng kế bên:
"Ba nè đường ở safeway còn rẻ."

Con đâu có biết "bác có đường trong máu"
Bạn ta cười "Triệu chứng của tuổi già"
Ôi ông ơi, ông nói làm gì
Già thiệt rồi chớ triệu chứng chi.
Nhìn bạn, ta cười:

"Ông, cổ lai hy còn sợ đường chi nữa"
Nhớ ngày xưa ông hét ra lửa
Dẫn tiểu đoàn xung phong như vũ bão
Bây giờ dáng ông thiểu não
Đâu rồi quan năm ngày xưa?

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Của Thiên Thần Mũ Đỏ.
Uống whisky, thở khói Salem!
Nhìn lại, mình cũng gần cửa ngỏ.
 

Thời gian thật tệ
Gắn trên thân thể
Những dấu hiệu kỳ
Đau lưng, nhức mõi

Uể oải tứ chi
Mắt mờ, tim xệ
Đường, mỡ, là gì?
Cơm gạo thiếu chi!
Thịt cá tràn trề
Uống, ăn kiêng cử.
Hưưư...mmm...!!!
.................

Mặc kệ!

                                 Bángiùi

 

 

 

Home

____________

Những mẩu chuyện đời thường

_______________

Thơ

 

  1. Bạn và ta
  2. Viết cho em và những dòng sông
  3. Bận rộn
  4. Trật nhịp
  5. Xin lỗi
  6. giữa quê người ta uống rượu
  7. Phu nhân&giai nhân
  8. * Lễ độc lập HK,
  9. * Tâm sự người lính già
  10. Chân trời Tím
  11. Sông quê