Lối xưa

Ta đứng đó trang nghiêm như hình một pho tượng
Chiến trường xưa ta nay đã trở về
Này là cái cổng ngày xưa qua lại
Đến bây giờ cổng đổ tường xiu.

Chỗ nọ có hình anh quân cảnh
và nơi kia có con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang
Ngã ba đó bây giờ thành 5 ngã
vườn cây giờ biến công viên
Tổng Y Viện mất dấu mất tăm
nghe quanh đây tiếng cục kịch của xe lăn
và dường như có nhiều người lăng xăng
ơi ới người ta đang đưa thương binh rời bệnh viện
tay bế tay bồng đưa vai dìu chồng
đâu đó tiếng thở dài ...phụ nữ.

Ta đã đến cổng Hải quân công xưởng
Chiếc cầu tàu đầy người chen chúc tràn qua
Họ vội vã trong tiếng gầm của phi cơ
Nét mặt ngơ ngác như gà lạc mẹ
Còn chỗ đó....bến Bạch Đằng la liệt
người nằm, người ngồi chẳng biết về đâu
Trên bong tàu người qua lại xôn xao
Ơi ới, họ kêu nhau tìm nhau vì thất lạc
Em bé gái, nắm tay em trai ngơ ngác:
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! đừng bỏ con."
Bà cụ lưng còng tóc bạc phơ,
run rẩy, xiu xiu...trong đám đông người
Làm sao giúp nhau trong hổn độn nầy
Địa ngục cũng khổ như thế nầy...không quá!
Tất cả các con đường ta đã đi qua
Lò dò ta bước trở lại
Có nơi chưa đổi thay,
có nơi hoàn toàn biến mất.
Vũ trường, quán nhậu, làng nướng thay chỗ.
trại đóng quân, nghĩa trang,bệnh viện
nay là nhà hát, nhà cao tầng, công viên...
Hàng me già đứng lặng im
Cây sao không còn thả những chiếc dù trắng muốt
trên vai em khi hai đứa hẹn hò.
Phố phường phủ xám một màu tro
khói, bụi....người ra đường thay đổi
che mặt chẳng nhìn nhau
.

 
 

 

 

Này trường Luật, con đường Duy Tân
Này Văn Khoa, này trường Nông Lâm Súc

Ký túc xá Minh Mạng, Trần Quý Cáp
Ta đi tìm quán phở Cao Vân
Ta quay lại Võ Trường Toản, cổng Trưng Vương,

Chiếc đồng hồ cổ kính ở Gia Long
Con đường Bà Huyện Thanh Quan
Đâu còn những chiếc áo dài trắng muốt...!!!

Đi...ta đi mãi về đến Quang Trung
chẳng thấy lối vào
Qua chợ nhỏ đâu là vườn Tao Ngộ...
À, còn được cây cầu tên Bến Nọc
Con sông Rạch Chiếc vẫn còn
Đồi Bác Sĩ Tín trơ mặt với nước non
Giờ là công viên nước?

Ta đi ngược về Long Khánh, Dầu Giây
Qua Định Quán, thác Hòa Bình
Đi qua đồi Phượng Vỹ, Ông Đồn, Rừng Lá
Đến Kẻ Sặt Biên Hòa...à kia là Suối Máu
Ờ, chỗ nầy là rạp Biên Hùng
Chỗ kia? Ngã ba Tam Hiệp

Này là Bình Dương, Dầu Tiếng
Tây Ninh vẫn nắng cháy da người
Long Hoa có Thánh Thất
Đến Trảng Bàng...đi kiếm thêm Trảng Lớn (K3)
Dọc theo sông Vàm Cỏ Đông
Đến Bến Lức Long An
Đường cao tốc dẫn vào Trung Lương...
Để từ đó về Cần Thơ Sa Đéc...
Ta cũng đến chợ Châu Đốc, thăm núi Sập
Phà Châu Giang đưa ta về Tân Châu...
Kỷ niệm nhiều với anh em...

Làm sao kể hết nỗi niềm...khi qua Long Xuyên
Sóc Trăng, Phụng Hiệp...
Chợ Cái Răng, cầu Cái Vồn...
Tất cả ...giờ đây là kỷ niệm.

"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"

Bángiùi
(Ngày rời Sgòn trở lại HKỳ)

 

 

Home

____________

Những mẩu chuyện đời thường

______________

 Truyện ngắn

Chân trời Tím

_________________

Thơ

 

  1. Lễ Tạ Ơn 2011
  2. Mừng Bạn
  3. Bạn và ta
  4. Viết cho em và những dòng sông
  5. Bận rộn
  6. Trật nhịp
  7. Xin lỗi
  8. giữa quê người ta uống rượu
  9. Phu nhân&giai nhân
  10. * Lễ độc lập HK,
  11. * Tâm sự người lính già  
  12. Sông quê

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Designer Ngan Nguyen 323